Luyện Thi 24/7
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1
🔍
Ca dao tục ngữ - Từ điển ca dao tục ngữ Việt Nam
Ca dao tục ngữ - Từ điển ca dao tục ngữ Việt Nam
Từ đồng nghĩa, trái nghĩa
Thành ngữ Việt Nam
Ca dao, tục ngữ
Động từ bất quy tắc
Cụm động từ (Phrasal verbs)
Chính tả tiếng Việt
Từ láy
Ca dao, tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất
Ca dao, tục ngữ về quê hương, đất nước và con người Việt Nam
Ca dao, tục ngữ về tình cảm gia đình
Ca dao, tục ngữ về học tập
Ca dao, tục ngữ về tôn sư trọng đạo
Ca dao, tục ngữ về chí công vô tư
Xem thêm các chủ đề Ca dao, tục ngữ khác >>
Tra cứu theo chữ cái bắt đầu
a - ă - â
b
c
d - đ
e - ê
g
h
k
l
m
n
o - ô - ơ
p
q
r
s
t
u - ư
v
x
y
Ca dao, tục ngữ bắt đầu bằng A - Ă - Â
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Ai biết sông Lam Răng là trong, là đục?
Ao sâu tốt cá
Ai đi cách trở sơn khê, Nhớ tô mì Quảng, tình quê mặn nồng.
Ai lên Phú Thọ thì lên Lên non cổ tích, lên đền Hùng Vương
Ai về đến huyện Đông Anh, Ghé xem phong cảnh Loa Thành Thục Vương.
Ăn trông nồi, ngồi trông hướng
Ai là con cháu Rồng Tiên, Tháng hai mở hội Trường Yên thì về.
Ăn kĩ no lâu, cày sâu tốt lúa
Ai lên Đồng Tỉnh, Huê Cầu Đồng Tỉnh bán thuốc, Huê Cầu nhuộm thâm
Ai đi trẩy hội chùa Hương Làm ơn gặp khách thập phương hỏi giùm
Ăn vóc học hay.
Ân cha nặng lắm cha ơi! Nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang.
Ai về nhớ vải Định Hòa, Nhớ cau Hổ Bái, nhớ cà Đan Nê
Ăn có mời, làm có khiến
Anh em như thể tay chân.
Ai về thăm đất Ninh Bình, Mà xem phong cảnh hữu tình nên thơ
Anh em bốn bể là nhà Người dưng khác họ vẫn là anh em
Ai về Phú Thọ cùng ta, Vui ngày giỗ tổ tháng ba mùng mười.
Anh em thuận hòa là nhà có phúc.
Ăn có nơi, làm có buổi
Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu
Anh em nào phải người xa, Cùng chung bác mẹ một nhà cùng thân.
Ai sang Hà Nội Nhắn nhủ hàng hương
Anh đi anh nhớ quê nhà Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương
Ai giàu ba họ, ai khó ba đời
Ai ơi chớ vội cười nhau, Ngẫm mình cho kỹ trước sau hãy cười
Ai lên làng Quỷnh hái chè, Hái dăm ba lá xuống khe ta ngồi.
Ai đua sông Trước thì đua Sông Sau có miếu thờ vua thì đừng
Áo năng thay năng mới, người năng tới năng thân
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây Có danh có vọng nhớ thầy khi xưa.
Ăn lấy chắc, mặc lấy bền
Ăn cây nào rào cây ấy.
Anh em như thể chân tay Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần
Ai về Nhượng Bạn thì về, Gạo nhiều, cá lắm, dễ bề làm ăn.
Ai qua Phú Hội, Phước Thiền, Bâng khuâng nhớ mãi sầu riêng Long Thành.
Ăn không thì hóc, chẳng xay thóc phải ẵm em
Ai đi Uông Bí, Vàng Danh Má hồng để lại má xanh mang về.
Anh em trong nhà, đóng cửa dạy nhau
Ai về Hà Tĩnh thì về, Mặc lụa chợ Hạ, uống chè Hương Sơn.
Ăn bát cơm dẻo, nhớ nẻo đường đi
Ăn cơm với cá mòi he, Lấy chồng Cẩm Phả đun xe suốt đời.
Ai về Tuy Phước ăn nem, Ghé qua Hưng Thạnh mà xem Tháp Chàm.
Ân cha nghĩa mẹ chưa đền, Bậu mong ôm gối cuốn mền theo ai?
Ai lên nhắn chị hàng bông, Có muốn lấy chồng thì xuống Nguyệt Viên
Ăn một miếng tiếng một đời
Áo chân cáy, váy chân sứa
Ai về Hậu Lộc Phú Điền, Nhớ đây Bà Triệu trận tiền xung phong.
Ăn được ngủ được là tiên
Ăn se sẻ, đẻ con voi
Anh về Bình Định thăm cha, Phú Yên thăm mẹ, Khánh Hòa thăm em.
Ăn như mèo ăn
Ăn lúc đói, nói lúc say
Ai làm cho bướm lìa hoa, Cho chim xanh nỡ bay qua vườn hồng
Áo rách thay vai, quần rách đổi ống
Ai về Thọ Lão hát chèo, Có thương lấy phận nàng Kiều thì thương.
Ăn bún thang, cả làng đòi cà cuống
Ai qua phố Nhổn phố Lai Dừng chân ăn miếng chả đài thơm ngon
Ăn lắm thì hết miếng ngon, nói lắm thì hết lời khôn hóa rồ
Ai về chợ huyện Thanh Vân Hỏi thăm cô Tú đánh vần được chưa?
Anh em giọt máu sẻ đôi.
Áo nhung cởi lại Linh San, Thoắt đà thoát nợ trần hoàn lên tiên.
Ăn cá nhả xương, ăn đường nuốt chậm
Ăn chẳng bõ dính răng
Ăn ốc trông trăng
Ăn thì ăn những miếng ngon Làm thì chọn việc cỏn con mà làm.
Ăn như hùm đổ đó
Ăn cơm không canh như tu hành không vãi
Anh em như chân với tay Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần.
Áo rách cốt cách người thương
Ai đi muôn dặm non sông, Để ai chứa chất sầu đong vơi đầy.
Ai chồng ai vợ mặc ai, Bao giờ ra bảng ra bài mới hay.
Ăn cho đều, kêu cho sòng
Ai ơi cứ ở cho lành, Tu thân tích đức để dành về sau.
Ai về thăm chợ Năm Dân, Kim Sơn vùng biển xa gần nức danh.
Ăn ít ngon nhiều
Ai về em gửi bức tranh, Có con chim sáo đậu nhành lan chi
Ai về Hồng Lộc thì về Ăn cơm cá Bàu Nậy
Ăn cỗ là việc tổ làng
Ăn cỗ nắm phần
Ăn cá trắm, uống rượu tăm, vật trăm trận
Ăn mặn, uống nước đỏ da Nằm đất nằm cát cho ma nó hờn.
Ăn thịt trâu không tỏi, như ăn gỏi không lá mơ
Ăn cơm cũng thấy nghẹn, Uống nước cũng thấy nghẹn,
Anh đi đàng ấy xa xa, Để em ôm bóng trăng tà năm canh
Anh em khúc ruột chia hai, Mạch còn máu chảy đứt ngoài liền trong.
Anh thương em ruột thắt gan bào, Biết em có thương lại chút nào hay không?
Ai đi qua phố Khoa Trường Dừng chân ngắm cảnh núi rừng xanh xanh
Anh em ăn ở thuận hoà Chớ điều chếch lệch người ta chê cười
Anh em cốt nhục đồng bào, Vợ chồng là nghĩa lẽ nào chẳng thương.
Anh về cuốc đất trồng cau, Cho em trồng ghé cây trầu một bên
Ai ơi, gương bể khó hàn, Chỉ đứt khó nối, người ngoan khó tìm
Ai về nhắn với ông câu, Cá ăn thì giật, để lâu mất mồi
Anh đi làm mướn nuôi ai, Cho áo anh rách, cho vai anh mòn?
Anh nói em cũng nghe anh Bát cơm đã trót chan canh mất rồi!
Ai kêu ai hú bên sông, Tôi đang sắm sửa cho chồng xuống ghe
Anh về, em nắm cổ tay Em dặn câu này, anh chớ có quên:
Anh em hiền thật là hiền Chỉ một đồng tiền làm mất lòng nhau
Ai ơi chẳng chóng thì chầy Có công mài sắt, có ngày nên kim.
Anh em như thể chân tay Cùng cha cùng mẹ việc nhà hăng say
Anh ngồi tựa mạn thuyền rồng Thấy em cuốc cỏ trên đồng anh thương.
Anh em trên thuận dưới hòa, Họ hàng đẹp mặt, mẹ cha vui vầy.
Ai về Xuân Vũ, Ninh Vân, Làng nghề chạm đá xa gần nức danh
Ai ơi trẻ mãi ru mà! Càng đo đắn lắm càng già mất duyên.
Ca dao, tục ngữ bắt đầu bằng B
Bán anh em xa, mua láng giềng gần
Bầu ơi thương lấy bí cùng, Tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn
Bình Định có núi Vọng Phu, Có đầm Thị Nại, có cù lao Xanh
Bao giờ cá lý hóa long, Đền ơn cha mẹ ẵm bồng xưa nay.
Bắc Kạn có suối đãi vàng Có hồ Ba Bể, có nàng áo xanh.
Ba tháng trồng cây chẳng bằng một ngày trông quả
Bỏ thì thương, vương thì tội.
Ba đồng một mớ đàn ông, Đem về bỏ lồng cho kiến nó tha
Bây giờ mận mới hỏi đào Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?
Bắt lợn tóm giò, bắt bò tóm mũi
Bụng đói thì tai điếc
Bạc Liêu nước chảy lờ dờ, Dưới sông cá chốt, trên bờ Triều Châu.
Xem thêm
Ca dao, tục ngữ bắt đầu bằng C
Có công mài sắt, có ngày nên kim
Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo
Có chí thì nên
Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư
Chuồn chuồn bay thấp thì mưa Bay cao thì nắng bay vừa thì râm.
Con trâu là đầu cơ nghiệp
Chim có tổ, người có tông
Con vua thì lại làm vua, Con sãi ở chùa thì quét lá đa.
Công cha nghĩa mẹ
Cày đồng đang buổi ban trưa, Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày.
Chị ngã em nâng
Xem thêm
Ca dao, tục ngữ bắt đầu bằng D - Đ
Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ, Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha.
Đêm tháng Năm chưa nằm đã sáng
Đi một ngày đàng, học một sàng khôn
Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh.
Đố ai đếm được vì sao Đố ai đếm được công lao mẹ già.
Đói cho sạch, rách cho thơm
Đồng Tháp Mười cò bay thẳng cánh, Nước Tháp Mười lóng lánh cá tôm.
Đời vua Thái Tổ, Thái Tông Thóc lúa đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn
Dạy con từ thuở còn thơ, Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về.
Dù ai nói ngả nói nghiêng. Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.
Đường vô xứ Nghệ quanh quanh, Non xanh nước biếc như tranh họa đồ.
Được mùa cau, đau mùa lúa
Xem thêm
Ca dao, tục ngữ bắt đầu bằng E - Ê
Ếch tháng Ba, gà tháng Bảy
Em tưởng nước giếng sâu Em nối sợi gàu dài
Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên.
Em thời đi cấy ruộng bông, Anh đi cắt lúa để chung một nhà.
Em thời canh cửi trong nhà Nuôi anh đi học đăng khoa bảng vàng
Em ơi chị bảo em này, Trứng chọi với đá có ngày vỡ tan
Em về, anh mượn khăn tay Gói câu tình nghĩa lâu ngày sợ quên.
Ca dao, tục ngữ bắt đầu bằng G
Gió đưa cành trúc la đà Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương
Giấy rách phải giữ lấy lề
Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng
Giàu đâu những kẻ ngủ trưa Sang đâu những kẻ say sưa tối ngày
Gió mùa thu mẹ ru con ngủ, Năm canh chầy, thức đủ năm canh.
Gái chưa chồng nhớ hang Cắc Cớ Trai chưa vợ nhớ hội chùa Thầy
Gió bắc hiu hiu, sếu kêu thì rét
Gió bấc thì hanh, gió nồm thì ẩm
Già mạ tốt lúa
Gió thổi đổi trời
Giận mất khôn, no mất ngon
Giàu đổi bạn, sang đổi vợ
Xem thêm
Ca dao, tục ngữ bắt đầu bằng H
Học thầy không tày học bạn
Học ăn, học nói, học gói, học mở
Học thầy học bạn, vô vạn phong lưu
Học đi đôi với hành
Học là học biết giữ giàng Biết điều nhân nghĩa biết đàng hiếu trung
Học hành vất vả kết quả ngọt bùi
Học là học để mà hành Vừa hành vừa học mới thành người khôn
Hay học thì sang, hay làm thì có
Hết tiền tài, hết nhân nghĩa
Hỡi cô tát nước bên đàng, Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi?
Hổ dữ không ăn thịt con
Học là học để làm người Biết điều hơn thiệt biết lời thị phi
Xem thêm
Ca dao, tục ngữ bắt đầu bằng K
Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm.
Kiến tha lâu đầy tổ
Không thầy đố mày làm nên
Khôn ngoan đối đáp người ngoài Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau
Khoai đất lạ, mạ đất quen
Kính lão đắc thọ
Kiến đen tha trứng lên cao Thế nào cũng có mưa rào rất to
Kính già, già để tuổi cho
Khôn ngoan tính trọn mọi bề Chẳng cho ai lận, chẳng hề lận ai
Kiến dọn tổ thời mưa
Kiếm củi ba năm, thiêu một giờ Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng
Không có lửa sao có khói
Xem thêm
Ca dao, tục ngữ bắt đầu bằng L
Lá lành đùm lá rách
Lửa thử vàng, gian nan thử sức.
Lúa chiêm lấp ló đầu bờ Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên
Luyện mãi thành tài, miệt mài tất giỏi
Lá rụng về cội.
Lời nói chẳng mất tiền mua Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
Làm ruộng ăn cơm nằm, chăn tằm ăn cơm đứng
Lên non mới biết non cao, Nuôi con mới biết công lao mẫu tử.
Lời chào cao hơn mâm cỗ.
Lòng sông lòng bể dễ dò, ai từng bẻ thước mà đo lòng người
Lá tre trôi lộc, mùa rét xộc đến
Làm ruộng không trâu, làm giàu không thóc
Xem thêm
Ca dao, tục ngữ bắt đầu bằng M
Một giọt máu đào hơn ao nước lã.
Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ
Một cây làm chẳng nên non Ba cây chụm lại nên hòn núi cao
Một miếng khi đói bằng một gói khi no
Mất của dễ tìm, Mất lòng khó kiếm
Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa
Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy.
Muốn sang thì bắc cầu Kiều Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy.
Mây xanh thì nắng, mây trắng thì mưa
Một lần bất tín, vạn lần bất tin
Một mặt người bằng mười mặt của.
Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học
Xem thêm
Ca dao, tục ngữ bắt đầu bằng N
Nhất tự vi sư, bán tự vi sư
Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân
Nhà Bè nước chảy chia hai, Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về
Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống
Ngọc bất trác, bất thành khí
Nước chảy đá mòn
Người ta là hoa đất.
Nhân bất học, bất tri lí
Ngọc kia chẳng giũa chẳng mài Cũng thành vô dụng cũng hoài ngọc đi.
Người không học như ngọc không mài
Nước lã mà vã nên hồ Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan
Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người trong một nước phải thương nhau cùng
Xem thêm
Ca dao, tục ngữ bắt đầu bằng O - Ô - Ơ
Ở hiền gặp lành
Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài.
Ơn thầy soi lối mở đường Cho con vững bước dặm trường tương lai
Ở chọn nơi, chơi chọn bạn
Ông bà là ngọc là vàng Ai mà biết quý phúc rơi đầy nhà
Ông tha nhưng bà chẳng tha, còn sợ cái lụt hăm ba tháng Mười
Ơn trời mưa nắng phải thì Nơi thì bừa cạn, nơi thì cày sâu
Ở nhà nhất mẹ nhì con, Ra đường lắm kẻ còn giòn hơn ta.
Ông ơi chớ vội đi xa Để cho con cháu họp về chung vui
Ca dao, tục ngữ bắt đầu bằng P
Phúc đức tại mẫu
Phóng càn phóng đại, ắt phải đến toà
Ca dao, tục ngữ bắt đầu bằng Q
Quê ta mía ngọt Nam Đàn Bùi khoai chợ Rộ, thơm cam Xã Đoài
Quạ tắm thì nắng, sáo tắm thì mưa
Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy
Quân tử nông chân, tiểu nhân nông bụng
Qua giêng hết năm qua rằm hết tháng
Qua đình ngả nón trông đình, Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu
Quen sợ dạ, lạ sợ áo
Qua sông nên phải lụy đò.
Quân pháp bất vị thân
Ca dao, tục ngữ bắt đầu bằng R
Rét tháng Ba bà già chết cóng
Râu tôm nấu với ruột bầu Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon
Rủ nhau xem cảnh Kiếm Hồ, Xem cầu Thê Húc, xem chùa Ngọc Sơn.
Ráng mỡ gà, có nhà thì chống
Ráng mỡ gà có nhà thì giữ.
Rủ nhau đi cấy đi cày Bây giờ khó nhọc, có ngày phong lưu
Rượu lạt uống lắm cũng say Người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm.
Rượu ngon bất luận be sành, Áo rách khéo vá, hơn lành vụng may
Rao mật gấu, bán mật heo
Rao ngọc, bán đá
Rau bợ là vợ canh cua
Rủ nhau xuống bể mò cua Đem về nấu quả mơ chua trên rừng
Xem thêm
Ca dao, tục ngữ bắt đầu bằng S
Sông có khúc, người có lúc
Sĩ, nông, công, thương Nhất sĩ nhì nông
Sảy cha còn chú, Sảy mẹ bú dì
Sấm kêu, rêu mọc
Sông sâu còn có kẻ dò, Lòng người nham hiểm ai đo cho cùng
Sông Thao nước đỏ như son, Người đi có nhớ nước non quê mình?
Sấm trước, trước mưa
Sông Thao nước đục người đen, Ai lên phố Ẻn cũng quên đường về.
Sống chớ khom lưng, uốn gối, dập đầu
Sông Lô một dải trong ngần, Thảnh thơi ta rũ bụi trần cũng nên.
Sông sâu nước chảy đá mòn, Của kia ăn hết, nghĩa còn ghi xương
Sa chân bước xuống ruộng dưa, Dẫu ngay có chết cũng ngờ rằng gian.
Xem thêm
Ca dao, tục ngữ bắt đầu bằng T
Tiên học lễ, hậu học văn
Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
Tre già măng mọc
Thương người như thể thương thân.
Thất bại là mẹ thành công
Trong đầm gì đẹp bằng sen Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng
Thánh nhân đãi kẻ khù khờ
Thờ cha mẹ, ở hết lòng, Ấy là chữ hiếu, dạy trong luân thường
Tháng Bảy heo may chuồn chuồn bay thì bão
Tấc đất tấc vàng
Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ, Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh
Tháng Bảy kiến bò chỉ lo lại lụt
Xem thêm
Ca dao, tục ngữ bắt đầu bằng U - Ư
Uống nước nhớ nguồn
Ca dao, tục ngữ bắt đầu bằng V
Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng.
Vàng mây thì gió, đỏ mây thì mưa.
Ví dầu cầu ván đóng đinh, Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi.
Vắng chủ nhà, gà vọc niêu tôm.
Vầng trăng ai xẻ làm đôi Đường trần ai vẽ ngược xuôi hỡi chàng.
Vua, thầy, cha, ấy ba ngôi Kính thờ như một, trẻ ơi ghi lòng
Vồng rạp mưa rào, vồng cao gió táp
Văn có bài, vũ có trận
Vồng chiều mưa sáng, ráng chiều mưa hôm
Vô công bất hưởng lợi
Vịt già gà tơ
Vợ chồng như đũa có đôi.
Xem thêm
Ca dao, tục ngữ bắt đầu bằng X
Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người
Xe không có thắng, chạy thẳng vào hòm
Ca dao, tục ngữ bắt đầu bằng Y
Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi
Yêu trẻ, trẻ đến nhà.
Yêu vì nết, chẳng chết vì người.
Yên Mạc có món nem chua, Thơm ngon nổi tiếng đến vua cũng thèm
Yêu nên tốt, ghét nên xấu.
Yêu nhau mọi sự chẳng nề, Một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng.
Yêu cho vọt, ghét cho chơi
Yêu nhau xé lụa may quần Ghét nhau kể nợ kể nần nhau ra.
Yêu nhau ba núi cũng trèo Bốn sông cũng lội, năm đèo cũng qua.
Yêu nhau gánh gạch về xây, Chẳng đắp nên núi cũng quây nên thành.
Yêu nhau ba bốn núi cũng trèo Bốn sông cũng lội, năm đèo cũng qua
Xem thêm
Các chủ đề Ca dao, tục ngữ
Ca dao
Ca dao về đất nước - lịch sử
Ca dao về tình cảm gia đình
Ca dao về tình yêu đôi lứa
Ca dao về con người - phong tục
Ca dao về lao động sản xuất
Ca dao về thiên nhiên
Ca dao về an toàn giao thông
Ca dao than thân
Tục ngữ
Tục ngữ về bạn bè - láng giềng
Tục ngữ về ăn mặc - phong tục
Tục ngữ về ăn uống - nấu nướng
Tục ngữ về truyền thống - đạo lí
Tục ngữ về lao động sản xuất
Tục ngữ về quan hệ gia đình
Tục ngữ về hiện tượng tự nhiên
Tục ngữ về giáo dục
Tục ngữ về an toàn giao thông
Ca dao tục ngữ
Ca dao tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất
Ca dao tục ngữ về tình cảm gia đình
Ca dao tục ngữ về học tập
Ca dao tục ngữ về tình yêu đôi lứa
Ca dao tục ngữ về quê hương, đất nước, con người Việt Nam
Ca dao tục ngữ về an toàn giao thông
Ca dao tục ngữ về tôn sư trọng đạo
Ca dao tục ngữ về thầy cô
Ca dao tục ngữ về cha mẹ
Ca dao tục ngữ về tình cảm vợ chồng
Ca dao tục ngữ về giữ chữ tín
Ca dao tục ngữ về chí công vô tư
Ca dao tục ngữ về tự lập, tự chủ
Ca dao tục ngữ về các địa danh vùng Bắc Bộ
Ca dao tục ngữ về các tỉnh miền Trung
Ca dao tục ngữ Nam bộ
Ca dao tục ngữ về lòng biết ơn
Ca dao tục ngữ về Tết Nguyên Đán
Ca dao, tục ngữ về con rắn
Ý nghĩa câu tục ngữ Mất của dễ tìm, Mất lòng khó kiếm
Ý nghĩa câu tục ngữ Trâu buộc ghét trâu ăn
Ý nghĩa câu ca dao Cứ trong đạo lý luân thường, Làm người phải giữ kỷ cương làm đầu
Ý nghĩa câu ca dao Thuyền dời bến nào bến có dời, Khăng khăng quân tử một lời nhất ngôn
Ý nghĩa câu ca dao Ai ơi chớ vội cười nhau, Ngẫm mình cho kỹ trước sau hãy cười